"Tiền hung... hậu kiết"

Thứ bảy, 06/03/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Eduardo phải nghỉ cả 1 năm trời mới có thể trở lại với bóng đá sau lần bị gãy xương. Thế nên, khi chứng kiến pha va chạm của Schawcross làm chân Ramsey gãy thành hai đoạn, nhiều người nghĩ ngay tới viễn cảnh tiền vệ 19 tuổi này sẽ vĩnh viễn chia tay với bóng đá. Nhưng đời đã không phụ lòng người. Chấn thương của Ramsey không quá nguy hiểm, anh sẽ trở lại với sân cỏ trong nay mai. 

Ca phẫu thuật cho Ramsey hoàn tất khiến cho những ai theo sát anh tại bệnh viện London đều thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ chính phẫu thuật cho biết, ca phẫu thuật tốt hơn mong đợi và chấn thương của Ramsey cũng không nguy hiểm hơn dự kiến ban đầu. Ramsey không phải vĩnh viễn chia tay với bóng đá mà cậu ta có thể trở lại sau hơn nửa năm nữa.

 Trời ạ! Người sướng nhất không phải Wenger hay những cầu thủ Arsenal mà chính là "thủ phạm" Schawcross. Đội trưởng Stoke City chắp tay ngước lên trời rồi thốt lên như thế khi nghe tin tốt lành này. Schawcross cũng chỉ mới 22 tuổi nên rất đau lòng khi thấy đồng nghiệp trẻ tuổi nếu phải sớm chia tay sự nghiệp non trẻ. Schawcross đã khóc thật lòng... Chính nhờ sự chân tình tới bệnh viện và những giọt nước mắt chân tình đó mà hộp thư điện tử của Schawcross tràn ngập thư chia sẻ động viên, trong đó có hơn 300 thư từ CĐV Arsenal.

Với Wenger, 6 tháng hay nhiều hơn không phải là vấn đề quan trọng bởi ông là nhà cầm quân có kinh nghiệm nhất trước những tai nạn kinh hoàng như thế. Chỉ trong vòng hai năm qua, ông đã lần lượt chứng kiến Eduardo, rồi Diaby, Narsi và bây giờ là Ramsey phải nghỉ dài hạn vì gãy chân. Sau khi nhận được tin tốt lành từ bác sĩ phẫu thuật, Wenger nói: "Không gì tốt bằng việc Ramsey không phải chia tay với bóng đá. Cậu ta cũng chẳng phải nghỉ quá lâu nữa chứ. Vấn đề bây giờ của Arsenal là toàn đội phải động viên, chia sẻ thật nhiều với Ramsey để cậu ta có đủ  sức mạnh tinh thần trong quá trình hồi phục".

Arsenal thực sự bị ám ảnh bởi những đội bóng nhỏ. Lối chơi kỹ thuật các các học trò Wenger làm cho các đối thủ nhẹ ký "ngứa mắt". Họ sẵn sàng lao vào triệt hạ để làm Arsenal phải chùng chân. Trong khi đó, những cầu thủ trẻ của Wenger lại quá "nhiệt" và thiếu hẳn kinh nghiệm thoát khỏi những cú va chạm như thế. Tối nay, Arsenal sẽ phải tiếp đội bóng còn "nghiệt ngã" hơn Stoke City nhiều, đó là  Burnley. Đội bóng đang đứng áp chót này buộc phải căng mình ra đá để trụ hạng trong lúc Wenger có cơ hội trong tay để bắt kịp điểm số với đội đầu bảng Chelsea. Wenger tiếp tục kêu gào các đội bóng hãy chơi bóng với sự tôn trọng đối thủ, đừng để những chuyện buồn như Ramsey tiếp diễn...

Hạnh Thuần